Ngôi nhà yêu dấu thứ hai của em là ngôi trường THCS phước tân 1. Đó là ngôi trường của ước mơ và lòng nhân ái. Ngôi trường yêu dấu đã dạy em rất nhiều về lòng nhân ái. Em đã học được ở thầy cô, bạn bè và từ các hoạt động của trường sự chia sẻ để yêu thương. Chương trình “Vầng trăng yêu thương” cũng như phong trào quyên góp ủng hộ các bạn gặp khó khăn đều là các hoạt động đầy ý nghĩa mà em rất yêu thích và tích cực tham gia. Mỗi ngày đến trường của em đều là một ngày vui. Cô giáo em như người mẹ hiền còn các bạn là anh em trong một nhà. Nhưng năm nay em rất buồn vì ko được đến trường như mọi năm do dịch covid 19 đã lan tỏa nên bọn em đã phải hoc onlie em mong rằng mọi người sẻ cố gắng phòng chống dịch bệnh người ta có câu đập địch như đập giặc . em mong rằng dịch sẽ hết và bọn em sẽ được đi hok lại .