Viết một đoạn văn từ 8 đến 10 câu nêu suy nghĩ của em vè vấn đề ô nhiễm môi trường Giúp em với ạ

Các câu hỏi liên quan

vẽ anime tức giận và anime chán đời `*` ngoài lề: Tôi chẳng hiểu tôi là gì và vì sao tôi được sinh ra, nhưng nhiều vì điều gì đó khiến tôi muốn ở lại thế giới này. Nhưng vào một ngày nọ, tôi nhân ra, tôi không là gì trong mắt người khác. Ngay cả trên lớp cũng vậy, nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao tôi lại giúp những người khác trong lớp và nghĩ họ là bạn mình và khi tôi hiểu được thì lúc đó đã quá muộn, tôi chẳng biết nên làm gì cho đúng đắn vào lúc này cả. Và tại sao tôi lại giúp họ, nổ lực không ngừng để giỏi hơn và giỏi hơn nữa, nhưng điều mà tôi nhân được lại chẳng có gì cả, không hề 1 lời cảm ơn, không 1 lời khen, dù là lời khen nhỏ nhất. Đối với người khác trên lớp ,tôi giúp họ bao nhiêu thì họ lại ngược đãi tôi bấy nhiêu. tất cả gần như đều đổ lỗi cho tôi, nhưng tôi biết tôi không hề sai nhưng lại không có 1 bằng chứng xác thực nào cho việc đó. Áp lực ngày càng chồng chất, cứ mỗi năm tôi lại cảm thấy mình càng bị áp lực năng hơn, năng hơn nữa. Dù sao đây cũng là năm cuối cấp, nhưng tôi chẳng có 1 cảm giác vui hay buồn nào khi chia tay họ cả. Tôi cảm thấy mình thật nhạt nhẽo, trớ treo làm sao. Nhiều lúc tôi chẳng muốn sống để làm gì, tôi thà chết còn hơn để họ coi thường, ganh ghét mình hơn. Tôi nghĩ rằng lẽ ra tôi không nên tồn tại làm gì, tôi không muốn biết và chẳng muốn biết điều này chút nào cả, 1 chút cũng không....