Ngày đầu tiên đi học là ngày đáng nhớ nhất trong tuổi học sinh mà ai cũng đã từng trả qua .Buổi tối trước ngày đi học ,em hoá hức lắm ,lòng cứ da diét không biết ngày mai mình sẽ học như thế nào ,cô giáo là người ra sao ...Sáng sớm,em lấy cặp sách và đồng phục đã chuẩn bị sẵn từ trước để bắt đầu đi học .Trên đường đi ,em cứ hoá hức không diễn tã được .Tới cổng trưởng ,em bất ngờ khi vào trong ,"Ôi"trường học đẹp quá ,em chào mẹ và bắt đầu vào tiết học .Cô giáo dạy em hiền lắm .Chủ đề hôm nay chính là phép tính cộng ,có nhiều bài em không hiểu cô cũng nhẹ nhàng giảng dạy ,khiên em càng thích thú để đi học hơn.Kết thức buổi học ,ra về gặp mẹ và kể lại cả ngày hôm nay,mẹ em khen em .Ngày đầu tiên đi học đã khắc sâu vào tâm trí của em đến tận bây giờ