Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đã làm ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, đời sống nhân dân. Là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, từ khi dịch bệnh Covid-19 mới bùng phát, khi người dân cả thành phố chìm trong giấc ngủ thì các chiến sĩ cán bộ y, bác sĩ Trung tâm y tế thầm lặng làm việc không quản mưa gió, rét mướt, ngày đêm chiến đấu với niềm tin chiến thắng, tinh thần lạc quan “Nắng mưa là việc của trời, đi diệt vi rút Covid-19 là việc của chúng tôi cùng làm”. Không những thế, nhân dân ta cũng đã rất quyết tâm phòng chống dịch Covid-19, từ người già cho đến trẻ nhỏ, từ vùng xa cho đến ngoại quốc đều vô cùng đoàn kết. Ở Việt Nam, Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi đã từng khẳng định, chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân, sức dân như nước. Quả đúng như vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng cho rằng: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”.Là một học sinh, em luôn cố gắng hết súc mình để ngăn ngừa dịch và em luôn trân trọng, biết ơn công sức, nỗ lực của những người đang căng mình chống dịch cho đất nước.
@học tốt!