Bài Làm :
Trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thì mùa mà em yêu thích nhất đó chính là mùa hè. Tiếng ve kêu râm ran, cùng với hoa phượng nở đỏ rực rỡ báo hiệu mùa hè đã tới. Không phải lo nghĩ gì về bài vở nữa, chỉ việc tận hưởng một mùa hè yên bình cùng với những cuộc vui chơi với bạn bè, vui vẻ vơi sgia đình và người thân. Quên đi những khó khăn, những phiền muội trong cuộc sống để hưởng thụ một mùa hè tuyệt vời. Cùng những ly nước ép mát mẻ, những loại hoa quả tười mát và đặc biệt là những que kem mát lạnh. Những bóng cây râm mát đã che đi cái nắng, nóng của mùa hè làm cho chúng em có những bóng râm mát để vui chơi mát mẻ. Mùa hè thật là đẹp, mùa hè thật vui, em yêu mùa hè nhất !
- Từ ghép : mùa xuân, mùa hè, vui chơi, hoa quả
- Từ láy : râm ran, rực rỡ, bạn bè, vui vẻ