Nhắc đến những nhà giáo nổi tiếng trong lịch sử nước ta, thật thiếu sót nếu bỏ qua người thầy Chu Văn An. Ông không chỉ là một nhà giáo mà còn là thầy thuốc, cũng là một đại quan của thời nhà Trần. Ông sinh năm 1929 và mất năm 1370, là người làng Văn Thôn, xã Quang Liệt, huyện Thanh Đàm (nay là huyện Thanh Trì, ngoại thành Hà Nội). Trong sự nghiệp giáo dục, ông đã được Thượng hoàng Trần Minh Tông đã mời ông làm Tư nghiệp ở Quốc Tử Giám- một chức lãnh đạo ngôi trường cấp cao nhất nước ta. Những tư tưởng châm nho của ông đã được các học trò thấm nhuần và có ảnh hưởng lớn trong việc duy trì truyền thống đạo đức Việt Nam trong bối cảnh triều chính thối nát dưới thời Trần Dụ Tông. Về nhân cách nhà giáo, Chu Văn An là một người thầy uy nghi, mẫu mực, khiến lớp học trò phải kính nể, tôn phục. Ông đã mở trường tư thục để thu nhận học trò nghèo có ý chí trau dồi kinh sử để thi thố tài năng giúp nước. Nhắc đến ông người ta không thể quên một tấm lòng chính trực, vì dân vì nước khi thấy quyền thần làm nhiều điều vô đạo, ông dâng Thất trảm sớ xin chém bảy tên gian nịnh, nhưng vua Dụ Tông không nghe. Thấy vậy, ông từ quan lui về ở ẩn tại núi Phượng Hoàng, làng Kiệt Đặc, huyện Chí Linh, lấy hiệu là Tiều Ẩn, dạy học và viết sách cho tới khi qua đời tại đây. Người dân nước ta đã bao đời đều tôn vinh Chu Văn An là “Vạn thế sư biểu” – Người thầy của muôn đời.