Hà Nội,ngày 17 tháng 2 năm 2021
Hoa thân mến!
Dạo này,cậu có khoẻ không? Là tớ,Khôi đây. Hôm nay,tớ viết thứ cho cậu là hỏi tình hình của gia đình cậu và nói cho cậu nghe về khu phố tớ đang ở.
Cậu có hay đi tập thể dục nữa không? Bố mẹ cậu thế nào rồi? Cậu có còn là thần đồng Toán nữa không? Có gì viết thư để trả lời tớ nhé!
Khu phố tớ đang ở là thành phố Hà Nội,Mỗ Lao,Hà Đông. Tớ sống ở nhà liền kề nên sơ sơ cũng có 8-10 căn nhà ở khu nhà tớ. Thành phố tớ luôn tấp nập xe đi lại,rất khó để sang đường. Khi nào sang chơi nhà tớ,cậu phải hết sức chú ý đấy nhé! Ở khu phố tớ có khu vui chơi,công viên,... Tớ rất mong cậu đến và đi chơi cùng tớ!
Tớ chúc cậu luôn xinh đẹp,học giỏi và luôn nghe lời ông bà,bố mẹ. Thôi,bây giờ thư đã dài rồi. Mong cậu sẽ sớm hồi âm thư của tớ nhé! Tạm biệt cậu!
Bạn của cậu
Khôi:))