Thành và Thủy thân yêu!
Mình rất buồn và bàng hoàng khi biết tin hai bạn phải chia tay nhau. Hai bạn vốn là hai anh em thân thiết lúc nào cũng thương yêu nhau. Mình rất ngưỡng mộ tình cảm trong sáng và tươi đẹp ấy. Nhưng cuộc sống đúng là chứa nhiều biến cố, không ngờ gia đình bạn không thể bên nhau được nữa.
Nhưng hai bạn ơi! Có lẽ đây là cách duy nhất mà người lớn có thể làm. Vì vậy, mình mong hai bạn đừng quá đau buồn. Hai cậu là những đứa trẻ ngoan rất đáng yêu, hai cậu không hề có lỗi. Vì vậy, đừng tự trách mình nhé. Mình mong hai bạn sẽ luôn lạc quan. Sau cơn mưa trời lại sáng, đúng không Thành, Thủy?
Mình rất thấu hiểu và đồng cảm với câu chuyện của bạn. Nếu cần một người để tâm sự, các cậu hãy viết thư gửi mình nhé, đừng ngại. Chúc hai cậu sẽ luôn yên vui và mạnh khỏe!