Khang thân mến!
Lâu lắm rồi, mình chưa có dịp gặp cậu. Nhớ cậu quá, mình tranh thủ viết bức thư này để hỏi thăm cậu và kể cho cậu nghe về tình hình học tập của lớp và trường của mình hiện nay nhé.
Khang ơi, dạo này cậu có khỏe không? Tình hình học tập của cậu vẫn tốt chứ? Các cậu cũng phải học online giống bọn mình đúng không Khang? Thành tích học tập của cậu năm vừa qua thế nào? Tớ tin rằng thành tích của cậu ngày càng cao vì cậu rất thông minh và học giỏi.
Bây giờ, mình sẽ kể về tình hình lớp cũ,, trường cũ cho cậu nghe nhé. Lớp của mình có 48 bạn học sinh, do cô giáo Bồ Thị Minh Hạnh, làm chủ nhiệm. Mặc dù hơi nghiêm khắc một chút nhưng cô luôn tận tâm với tất cả học trò., Những bài toán khó cô luôn hướng dẫn bọn mình từng chi tiết nhỏ,, nhờ vậy bạn nào cũng hiểu bài. Đối với các bạn học kém cô luôn luôn kèm cặp các bạn cho các bạn học tốt lên. Tiết học nào của lớp tớ cũng rất sôi nổi Khang ạ, mọi người đều hăng hái giơ tay phát biểu ý kiến xây dựng bài. Trường tớ năm nay cũng có khá nhiều thay đổi, các bạn thuộc tổ 1,2,3 sẽ chuyển sang trường Lê Quý Đôn mới còn tớ vẫn học ở trường cũ. Lên lớp 4 có rất nhiều kiến thức khó nên tớ luôn cố gắng học chăm chỉ hơn để đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa. Việc học online chắc chắn sẽ có nhiều bất cập và khó khăn, hai đứa chúng mình cùng phấn đấu nhé. Tớ chỉ mong dịch bệnh chóng qua đi để tụi mình sớm được đến trường gặp thầy cô và bạn bè,
Thôi , thư đã dài mình xin dừng bút ở đây. Chúc Khang luôn học giỏi, nghe lợi ông,bà,cha,mẹ và thực hiện tốt quy trình 5K : “ khử khuẩn,- khẩu trang,- khoảng cách,- không tập trung nơi đông người,- khai báo y tế “ nhé. Mong nhận được thư của bạn!
bạn cũ
..............................