............., ngày …... tháng …... năm …......
Mẹ................. thân mến!
Chắc là mẹ rất bất ngờ khi nhận được bức thư tay này từ con? Vì bình thường con luôn dựa vào mạng xã hội, những lần vui chơi với bạn bè. Thế nhưng hôm nay, con đã cầm bút lên, viết lá thư này gửi mẹ vì muốn được chia sẻ với mẹ đôi điều về đại dịch covid-19.
Chắc mẹ của con cũng biết, hiện nay đại dịch covid -19 đang bắt đầu có chuyển biến phức tạp hơn nhiều. Nó là Thân chết luôn rình bắt những con người vô tội. Khiến không biết bao người phải rơi vào cảnh tang thương. sNhư mẹ cũng biết suốt mấy tháng nay, nước Việt Nam ta luôn trong tình trạng căng thẳng, luôn đổi mới các biện pháp để phòng tránh lây lan dịch bệnh ra ngoài cộng đồng. Sau thời gian khó khăn vất vả chồng vất vả, nước ta về cơ bản đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh, mang lại cho nhân dân một cái Tết Nguyên đán ấm, no hạnh phúc. Bên cạnh những người dân có ý thức, thì có một bộ phận người dân thả lỏng quá mức, chủ quan trong đời sống hằng ngày. Dịch Covid-19 lây lan rất nhanh và gây ảnh hưởng trực tiếp đến hệ hô hấp của con người, vì vậy mẹ hãy hạn chế ra ngoài khi không cần thiết nha mẹ.
Khi ra ngoài mẹ đừng quên đeo khẩu trang, giữ khoảng cách với tất cả mọi người. Khi từ ngoài về, mẹ nhớ sát khuẩn tay cẩn thận và đặc biệt khi hắt hơi hoặc ho thì nên lấy vạt áo, tay che miệng nhé. Ở nhà, hai bố con luôn chấp hành tốt chỉ thị của nhà nước và địa phương đấy mẹ ạ. Mẹ ở đó nhớ giữ gìn sức khỏe nha mẹ, hai bố con mãi nhớ mẹ nhiều lắm.
Con tin chắc rằng đất nước Việt Nam ta sẽ cùng nhau vượt qua đại dịch Covid-19 này. Cuộc sống sẽ vẫn tốt đẹp và bình thường như chưa bao giờ có đại dịch covi-19 xảy ra.
Con gái của mẹ
..................................