Em tham khảo câu trả lời dưới đây nhé:
Sau khi đánh bại Hoàng Tử các nước chư hầu khiến họ tâm phục phẩu phục về nước Thạch Sanh càng được nhân dân yêu quý kính trọng, vua tin tưởng. Chàng trở thành Phò mã được Vua rất trọng dụng, luôn giao những công việc lớn của đất nước cho chàng gánh vác và chàng cũng hoàn thành những nhiệm vụ ấy một cách xuất sắc. Sau một năm kết hôn, Thạch Sanh và công chúa hạ sinh được một đôi song sinh, một trai một gái. Vua rất vui mừng và sung sướng nên đã mở hội thiết đãi toàn dân 2 ngày hai đêm. Cả đất nước ta vui mừng phấn khởi chào đón vị Hoàng tử và Công chúa ra đời. Sau một thời gian dài trị vì đất nước, Vua lâm bệnh nặng. Vì không có con trai nối dõi nên Vua đã nhường ngôi cho Thạch Sanh. Từ đó chàng trở thành một vị Vua anh minh, sáng suốt đưa đất nước ta phát triển, nhân dân ấm no hạnh phúc. Thạch Sanh và Công chúa sống hạnh phúc bên các con của mình.