Chủ Đề câu truyện: Kẹo kéo
Vào những năm trước, gia đình cô bé Sương sống rất bần hàn, gian khổ.
Nhà Sương có cả thảy bảy người, nhưng chỉ có một mình bố kiếm tiền nuôi cả gia đình. Năm Sương mười tuổi, mẹ cô bé bị ốm, bố thì thất nghiệp, cả gia đình rơi vào cảnh túng quẫn, ngay cả cơm cũng ăn không đủ no.
May mà trời không tuyệt đường người tốt, người hàng xóm tốt bụng đã cho gia đình cô bé một con đường sống: Giúp bố Sương học cách làm kẹo kéo.
Lúc đầu họ nấu đường không thể nào thơm, dai để kéo sợi được, không phải là không vừa độ lửa, mà vì đường bị cháy. May mà có sự hướng dẫn của người hàng xóm, chỉ vài ngày sau, bố Sương đã có thể làm được những chảo kẹo kéo thơm ngon.
Từ đó, bố Sương đều làm kẹo kéo, đi bán từ sáng đến tối, mỗi khi còn thừa đều mang về nhà cho các con ăn. Cả nhà Sương vẫn còn rất khó khăn, nhưng dù sao họ cũng được ăn no.