Dịch NCoV-19 đang lan rộng ra khắp thế giới . Vào lúc này niềm tin duy nhất của chúng ta là những chiến sĩ áo trắng đi đầu trong phong trào chống dịch và dù có phải hi sinh cái gì đi nữa , chỉ cần bệnh nhân được chữa khỏi bệnh thì các bác sĩ đều rất sẵn lòng . Là những người đi đầu trong công tác phòng trống dịch , các y bác sĩ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn , nguy hiểm . Các y bác sĩ đang chiến đấu thầm lặng để chữa khỏi bệnh cho các bệnh nhân . Để làm một bác sĩ giỏi thì điều đầu tiên các bạn cần có là tấm lòng . Những bác sĩ đang đứng lên chống dịch dù là giỏi hãy kém thì vẫn rất đáng được tuyên dương .Các bác sĩ tuyến đầu chống dịch như một người mẹ hiền chữa bệnh cho mọi người . Em mong người dân sẽ làm tốt những yêu cầu mà các bác sĩ đưa ra để dịch bệnh không còn mạnh mẽ nữa . Em thấy các bác sĩ tuyến đầu chống dịch mà như chống giặc . Các bác sĩ tuyến đầu chống dịch như một người mẹ hiền chữa bệnh cho mọi người .