Hello everyone, today I'm going to talk about last Sunday. I am a student in elementary school. I go to school every day from Monday to Friday and Saturday I go to tutoring. I am very busy with my studies. Sunday was my day off after a tough week. On Sunday mornings, I woke up later than usual to make up for the early days. After breakfast, I hang out with my best friend's house. Sometimes we go to the back garden to play. In the afternoon, I like to relax in my private room, read books or listen to music. Then after dinner, I prepared my homework for the following week and went to bed early. Sunday is a good time for me. It clears my mind after a week of hard work. Sunday is the best day of the week.
Dịch:
Chào mọi người , hôm nay tôi sẽ nói về ngày chủ nhật tuần trước của mình .Tôi là một học sinh đang học tiểu học. Tôi đi học mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu còn thứ bảy thì tôi đi học thêm. Tôi rất bận rộn với việc học hành. Chủ Nhật là ngày nghỉ của tôi sau một tuần vất vả. Vào sáng Chủ Nhật, tôi thức dậy trễ hơn thường lệ để bù cho những hôm dậy sớm. Sau bữa ăn sáng, tôi đi chơi bên nhà người bạn thân của mình. Đôi khi chúng tôi đi ra vườn sau nhà chơi. Vào buổi chiều, tôi thích nghỉ ngơi trong phòng riêng, đọc sách hoặc nghe nhạc . Rồi sau bữa cơm tối, tôi sửa soạn bài vở cho tuần lễ sau và đi ngủ sớm. Chủ Nhật là thời gian tốt đối với tôi. Nó làm đầu óc tôi tỉnh táo sau một tuần làm việc vất vả. Ngày chủ nhật là một ngày tuyệt vời nhất trong tuần.
Cho mik xin 1 ctlhn ạ!
Chúc bạn học tốt!