Viết về vẻ đẹp của người lính lái xe trong những năm tháng gian khổ mà hào hùng thời chống Mĩ cứu nước, mở đầu tác phẩm của mình, nhà thơ Phạm Tiến Duật có viết: . Không có kính không phải vì xe không có kính… Và kết thúc tác phẩm, tác giả lại viết: Không có kính rồi xe không có đèn Không có mui xe thùng xe có xước, Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước: Chỉ cần trong xe có một trái tim Câu 3 (4,0 điểm) Dựa vào khổ đầu và khổ cuối của bài thơ trên, hãy viết một đoạn văn khoảng 10 đến 12 câu theo phép lập luận tổng- phân –hợp trong đó có sử dụng phép thế và lời dẫn trực tiếp để làm rõ hiện thực khốc liệt của cuộc kháng chiến.

Các câu hỏi liên quan