Với mỗi người, tuổi học trò luôn là khoảng thời gian vui vẻ và vô tư nhất. Và đặc biệt cứ mỗi khi đến ngày khai trường, có lẽ chúng đều sẽ mang đến nhiều ấn tượng và cảm xúc thú vị khó quên cho chúng ta. Tôi cũng vậy, mặc dù đã trải qua rất nhiều buồi khai giảng nhưng lần nào tôi cũng cảm thấy háo hức và chờ mong ngày này. Đặc biệt hơn nữa là những cảm xúc kỉ niệm lần đầu tiên bước vào lớp 1 của tôi lại khiến tôi nhớ sâu sắc hơn.
Các bạn chỉnh giúp mình cái mở bài khiến nó hay hơn được kh ạ
cho mình một vài ý hay ở phần thân bài với ạ