Dear Emma!
Hi Emma. We haven't seen each other for a long time. Today, I have a free time to write to you. Last Saturday, was my birthday and so I spent the day doing my favourite things. At breakfast, I opened all my presents. I got a new bike from my parents and a book from my sister. It was sunny so after breakfast, I rode my bike to my friend Jisoo's house. I met my friend outside to play football but it was raining. We went to the cinema. We bought all our favourite snacks and drink before the film started. For lunch, we went to the pizza restaurant and then we rode back to my house. I had a big birthday cake and everyone sang Happy Birthday. And I was feel very happy about it. Thanks for listening and bye!
LALISA MANOBAN
Dịch:
Emma thân mến! Chào Emma. Lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Hôm nay rảnh viết thư cho em. Thứ bảy tuần trước, là sinh nhật của tôi và vì vậy tôi đã dành cả ngày để làm những việc yêu thích của mình. Vào bữa sáng, tôi đã mở tất cả các món quà của mình. Tôi được bố mẹ cho một chiếc xe đạp mới và một cuốn sách từ chị gái tôi. Trời nắng nên sau khi ăn sáng xong, tôi đạp xe đến nhà Jisoo của bạn tôi. Tôi gặp bạn tôi ra ngoài đá bóng nhưng trời mưa. Chúng tôi đã đi đến rạp chiếu phim. Chúng tôi đã mua tất cả đồ ăn nhẹ và đồ uống yêu thích của mình trước khi bộ phim bắt đầu. Để ăn trưa, chúng tôi đến nhà hàng pizza và sau đó chúng tôi quay trở lại nhà tôi. Tôi đã có một chiếc bánh sinh nhật lớn và mọi người đã hát Chúc mừng sinh nhật. Và tôi cảm thấy rất vui vì điều đó. Cảm ơn vì đã lắng nghe và tạm biệt!
LALISA MANOBAN