P.A
In my locality, there is now a very serious kind of rancidity. It was rancid with water, in the past rivers, canals, and fountains were very clean and clean. But since industrial factories were built, rivers, canals, etc. have become dirty with lots of dirty rubbish and industrial wastes. Many times, people in the village have said this idea to the factory owner, but this has not been overcome. The waste is still increasing and the water environment becomes increasingly rancid. To connect, the police had to step in to stop. But after a while it reappeared.
P. Dịch
Ở địa phương em hiện nay đang xuất hiện một loại ôi nhiễm môi trường rất là nghiêm trọng. Đó là ôi nhiễm nguồn nước, hồi trước các con sông, con kênh, ngòi nước rất trong và sạch. Nhưng từ khi có những nhà máy công nghiệp được xây lên thì các con sông, kênh,ngòi,.. trở nên bẩn và có nhiều rác bẩn và các chất thải công nghiệp. Nhiều lần bà con trong xóm đã nói ý kiến này đến chủ nhà máy nhưng điều này vẫn không được khắc phục. Các chất thải vẫn tăng lên và môi trường nước ngày càng ôi nhiễm. Đến nối, công an phải vào cuộc mới dừng lại. Nhưng được một thời gian việc này lại tái xuát hiện lại.
$\color{black}{\text{#Xin hay nhất+5*+tym}}$
$\color{black}{\text{#Mứt cảm ơn Ồ v Ồ}}$
$\color{black}{\text{@Mứt}}$