Hi guys, I'm Emily. The person I admire the most is my mother. My mother is 42 years old this year, she is an English teacher at the junior high school. Mom is a very kind person, always helping people. So mom is always loved by everyone. In particular, the mother loves her family very much. Despite being busy, she always takes time to care and take care of her family. Mom cooks very well, everything she cook is also delicious. She is a good housewife. Whenever there is a difficult lesson, she always shows me. When I get sick, she always cares for me the most. I love my mom so much
Dịch
Xin chào các bạn, tôi là Emily. Người mà tôi ngưỡng mộ nhất đó chính là mẹ. Mẹ tôi năm nay 42 tuổi,mẹ đang là giáo viên tiếng anh trường Trung học cơ sở. Mẹ là người rất tốt bụng,luôn giúp đỡ mọi người. Vì vậy mẹ luôn được mọi người yêu quý. Đặc biệt,mẹ rất thương yêu gia đình. Mặc dù bận rộn,nhưng bà luôn dành thời gian đểquan tâm,chăm sóc gia đình. Mẹ nấu ăn rất ngon,món gì mẹ nấu cũng đều ngon tuyệt. Bà là một người nội trợ giỏi. Mỗi khi có bài khó,bà luôn chỉ cho tôi. Khi tôi bị ốm,bà luôn là người chăm sóc cho tôi nhiều nhất. Tôi yêu mẹ nhiều