Hôm qua, tôi đã đến bữa tiệc sinh nhật của bạn cùng lớp và cách ăn mặc của các bạn cùng lớp rất ấn tượng. Hầu hết thời gian chúng tôi chỉ nhìn thấy nhau trong đồng phục học sinh và quần áo bình thường, vì vậy mọi người trông khác nhau khi họ ăn mặc đẹp. Lan - chủ nhân của bữa tiệc mặc chiếc váy trắng dài với vải mềm và hoa trang trí, nó khiến Lan trông như một nàng công chúa nhỏ. Khi cô di chuyển, dải ruy băng dài ở mặt sau của chiếc váy vung nhanh như một dải mây. Cô bạn thân Trinh của tôi đã chọn mặc một chiếc váy thể thao màu hồng với áo phông đen, và cô ấy trông rất năng động trong bộ trang phục đó. Cùng với quần áo, Trinh mang một đôi giày thể thao màu trắng và vòng tay nhiều màu sắc. Màn hình của chúng tôi là một trong những mang lại bất ngờ lớn nhất. Cô luôn mặc quần jean và áo phông đơn giản vào những ngày bình thường, nhưng hôm qua cô ấy đã gây ấn tượng với chúng tôi với chiếc váy bó sát và không tay. Chất liệu vải thun có sọc dài khiến cô trông mỏng hơn và cao hơn, và cổ áo trang trí đẹp mắt có thể thay thế thành công vòng cổ. Tất cả chúng đều rất đẹp và thời trang, có lẽ tôi nên xin một vài lời khuyên để tôi có thể có một cái nhìn tốt hơn.