Bản Tiếng Anh
The festival that I like the most is the Tet festival. The festival is the day for everyone in the house to reunite to celebrate Tet and to see what the past year has been, lost anything and future orientation for the new year. On New Year's Day, everyone is busy to decorate their houses like putting some cherry trees or apricot flowers. This time the shops of clothes, shoes, toys ... will have more customers. Because they will buy things to go to Tet with family and friends.In the cozy house of each family during the Tet festival, food looks delicious, candies, fruits are arranged on a neat, beautiful table. The thing I like most about Tet festival is that when guests come home, they will give children like children red red envelopes symbolizing luck. The Tet festival is for people to give love. Children often love coming to the New Year because they receive lucky money, can comfortably eat cakes, go out and so do I. So my favorite is Tet! =))
Bản Tiếng Việt
Lễ hội mà em thích nhất là lễ hội Tết. Lễ hội là ngày để mọi người trong nhà sum họp đón Tết, xem một năm qua được gì, mất gì và định hướng tương lai cho năm mới. Ngày Tết, mọi người đều tất bật trang hoàng nhà cửa như cắm vài cây đào, hoa mai. Thời điểm này các cửa hàng quần áo, giày dép, đồ chơi… sẽ đông khách hơn. Bởi vì họ sẽ mua những thứ để đi chúc Tết cùng gia đình, bạn bè.Trong ngôi nhà ấm cúng của mỗi gia đình trong ngày Tết, thức ăn trông thật ngon, bánh kẹo, hoa quả được bày biện gọn gàng, đẹp đẽ. Điều em thích nhất ở mâm cỗ ngày Tết là khi có khách đến chơi nhà sẽ tặng những đứa trẻ như đứa trẻ những phong bao lì xì đỏ tượng trưng cho sự may mắn. Tết đoàn viên là để trao gửi yêu thương. Trẻ con thường thích đến Tết vì được lì xì, được thoải mái ăn bánh, đi chơi và em cũng vậy.Thế nên thích nhất là Tết! =))