-Lần quẹt diêm đầu tiên: Thấy lò sưởi rực hồng.
=> Mong được sưởi ấm
-Lần quẹt diêm thứ hai: Thấu bàn ăn và ngỗng quay.
=> Mong được ăn ngon, sum họp bên gia đình.
-Lần quẹt diêm thứ ba: Thấy cây thông Nô-en
=>Mong được vui chơi.
-Lần quẹt diêm thứ tư: Thấy bà hiện về.
=>Mong được yêu thương.
-Lần quẹt diêm thứ năm: Để níu kéo bà.
=> Mong được bình an, hưởng sự hạnh phúc khi cùng bà về chầu Thượng đế.
=> Đây là những mộng ước giản dị, chính đáng của bất cứ đứa trẻ nào.
~Cho mình là người trả lời hay nhất đi~