Trong kí ức mỗi người ngày khai trường có ý nghĩa quan trọng. Không ai có có thể quên ngày khai trường đầu tiên. Tôi cũng vậy. Hôm đó , tôi dạy từ sớm. Tôi được mẹ mặc bộ quần áo đồng phục mới trông thật đẹp. Nhìn tôi trang trọng và nghiêm trang hơn mọi ngày .Mẹ buộc tóc tôi thật gọn gàng trông ra dáng học sinh lắm. Mẹ chuẩn bị cặp sách cho tôi. Mọi thứ đều được mua mới. Sau đó , mẹ tôi nắm tay tôi đi đến trường. Khi thấy ngôi trường mới tôi cảm thấy một chút sợ hãi và lo lắng . Tôi thấy xa lạ với mọi thứ. Rồi mẹ dẫn tôi quá cổng trường. Đã hồi hộp này càng hồi hộp hơn. Tim tôi như ngừng đập. Sau đó chúng tôi được dự khai giảng. Đầu tiên cô hiệu trưởng đọc diễn văn và thư của chủ tịch nước . Sau đó là các tiết mục văn nghệ và tặng quà cho học sinh nghèo . Cuối cùng là phần quan trọng nhất. Cô hiệu trưởng gõ tiếng trống khai trường. Tùng !Tùng!Tùng ! Những âm thanh đó vọng mãi trong trí tôi khiến tôi không thể quên . Cảm giác đó thật đặc biệt và sâu sắc. Sau đó tôi được gặp cô chủ nhiệm và bạn bè mới . Buổi khai trường hôm đó luôn khắc sâu trong .
Cho mik ctlhn nha