1. Dưới đây là một đoạn văn trích trong truyện ngắn “Những ngôi sao xa xôi” của Lê Minh Khuê: “Quen rồi. Một ngày chúng tôi phá bom đến năm lần. Ngày nào ít : ba lần. Tôi có nghĩ tới cái chết. Nhưng một cái chết mờ nhạt, không cụ thể. Còn cái chính: liệu mìn có nổ, bom có nổ không? Không thì làm cách nào để châm mìn lần thứ hai? Tôi nghĩ thế, nghĩ thêm : đứng cẩn thận , mảnh bom ghimvaco cánh tay thì khá phiền. Và mồ hôi thấm vào môi tôi , mằn mặn cát lạo xạo trong miệng. “ Câu 1: nêu tác dụng của 2 câu hỏi trong đoạn trích trên Câu 2: nhân vật tôi được nói đến trong đoạn trích là ai? trong đoạn trích trên nhân vật đó có những phẩm chất gì cao quý cần phải học tập ? Câu 3: Từ nhân vật trong đoạn trích trên và đồng đội của cô ấy em hãy viết 1 đoạn văn nghị luận khoảng 2/3 trang giấy trình bày suy nghĩ của em về lòng yêu nước trong tình hình đất nước hiện nay

Các câu hỏi liên quan