1> Kiều Phương là một cô bé hồn nhiên,ngây thơ,dễ thương,Luôn muốn gần gũi với anh trai cũng như có một tấm lòng nhân hậu đặc biệt
* Hình ảnh cô bé Kiều Phương trong tác phẩm "BỨC TRANH CỦA EM GÁI TÔI" theo tưởng tượng:
- Là một cô bé với mái tóc ngang vai màu đen tuyền óng ả
-Khuôn mặt sáng lạng lỗ rỏ vẻ hoạt bát,thông minh và đặc biệt lúc nào cũng đen nhẻm lọ lem
-Tính cách:+ Yêu thương và quan tâm anh trai
+ Nhân hậu,vị tha( đã giúp người anh nhận ra những thiếu sót về mặt tình cảm )
+ Ngoan ngoãn,vâng lời bố mẹ,không cãi lại anh trai mặc dù đôi lúc bị anh bắt lỗi và chê bai chò vẽ tranh chỉ là trẻ con.
+ Biết tiếp thu lời dạy,chỉ bảo của chú Tiến Lê và đã áp dụng rất tối trong cuộc thi tranh vẽ tại trại hè quốc tế
2>
- Anh trai của Kiều Phương là một người ích kỉ,lòng dạ hẹp hòi,hay ghen tị-tự ti và mặc cảm vì bản thân không có được tài năng thiên bẩm như em gái.Tuy nhiên cũng đã biết xấu hổ và học cách mở rộng lòng mình để đón nhận lấy sự nhân hậu và thứ tình cảm yêu thương của em dành cho chính bản thân mình.
-Người anh trong bức tranh mà KIều Phương vẽ là một con người không chỉ suy tư mà còn mơ mộng-khác biệt hoàn toàn với người anh ngoài đời
***
MB: Kể sơ qua về ( anh,chị,em) của mình VD như tên tuổi,nghề nghiệp,trường học v.v....
TB:- Miêu tả chi tiết về vóc dáng,thân hình,đặc điểm nổi bật qua vẻ bề ngoài ( làn da,đôi mắt,mái tóc......)
-Tính tình ( hoạt bát,nhanh nhẹn,thông minh,hiền hậu,,,,,,)
KB: Nêu nên tình cảm bản thân dành cho người anh/chị/em đó bà ngược lại là tình cảm của họ dành cho mình.