1. Cô giáo là người àm em yêu quý nhất. cảm ơn cô vì bao năm tháng qua đã cho em bao tri thứ, bao sự thân thiện, với học tập. Cô là người đã ân cần, cho em bao sự tiến bộ để rồi hôm nay, bụi phấn bám dày trên mái tóc hiền hòa của cô.Nhưng cô vẫn không ngại khó, vẫn tiếp tục trồng người cho tương lai đất nước.( Cho thêm một câu nữa cho hay)
2> Theo Muội là:
+ Đối với cô giáo không thích nhận quà:
- Thì sư Huyn, sư Tỷ nên tặng một bó hoa cùng với một cái thiệp. Hoặc một giỏi hoa. Nhưng phải to to tí để thể hiện tấm lòng.
+ Đối với cô giáo nhận gì cũng đc:
_ Thì tùy theo sự sắp xếp của sư Huynh, sư Tỷ. Nếu muốn tặng hoa thì tặng hoặc nếu tặng qàu thì nên tặng:
1: Vải may áo dài
2: Túi xách
3: Giày/dép
4: Trang sức
@Như Xí muội
@Olympia
Gửi nek sư Huynh, sư Tỷ!Xin hay nhất đi mừa