1)
Tôi đã đi nhiều nơi nhưng nơi đẹp nhất mà tôi từng tới là Nha Trang. Nơi đây sở hữu nhiều cảnh đẹp, nhất là những bãi biển. Cảnh đẹp thì rất nhiều với khí hậu mát mẻ và những cơn gió mát lạnh. Ngoài ra thì việc tắm biển và phơi mình trên cát cũng rất tuyệt vời. Nhưng mục đích chính đến đây của tôi chính là thưởng thức hải sản và bánh khọt. Các món ăn nấu rất hợp khẩu vị của tôi cùng với chỗ nghỉ tiện nghi đã cho tôi một trải nghiệm rất tuyệt vời.
2) HIện tai bác An đang làm độ trưởng của tổ bảo vệ môi trường. Bác đã ngoài 50 nhưng luôn chuyên cần và say mê trong công việc. Hằng ngày, bác thường đi dọn dẹp khu phố, tuyền truyền ý thức cho mọi người. Bác An còn vẫn được rất nhiều người tự thu gom rác và phân loại chúng. Trong đó bác luôn đi đầu và từng bỏ ra một số tiền lớn để mua các thùng chứa rác cho khu phố. Nhờ những hành đẹp đẽ và ý nghĩa của mình, bác An đã giúp cho khu phố chúng tôi trở nên " Xanh-Sạch-Đẹp)
Xin hay nhất ạ