(nhớ ủng hộ bằng cách vote thật cao và cho câu trả lời xuất sắc nhất để mk cố gắng tìm tòi và trả lời đc nhiều câu hỏi hơn nha mấy bạn!!!!)
Đời người chẳng ai không đi qua quy luật sinh - lão - bệnh - tử và không ai biết được thời gian chính xác khi nào mình sẽ vĩnh viễn từ giã cõi đời này. Cuộc sống vốn dĩ rất ngắn ngủi và mong manh, quanh đi ngoảnh lại thời gian đã điểm sương mái đầu của ông bà, làm hao gầy bóng dáng cha mẹ hiền, có lúc ta chợt giật mình thảng thốt: “Mình đã già rồi sao”
Thế nhưng điều đau xót hơn cả là có những người ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, tương lai họ đang đầy hứa hẹn và họ đang ở độ tuổi nhiều nhiệt huyết cống hiến nhất. Đó là một mất mát không thể nào bù đắp nổi, càng không có gì để lấp đầy khoảng trống của họ trong cuộc sống bận rộn này. Những sự ra đi đó đau đớn hơn vì có những người đâu biết mình sẽ bất ngờ từ giã cuộc đời này như thế. Và nếu như họ biết được thời khắc ngày hôm đó họ sẽ không bao giờ còn cơ hội để nói những lời yêu thương, tặng những người bên cạnh họ một món quà nào đó hay đơn giản chỉ là về nhà ăn một bữa cơm cùng gia đình thì họ sẽ nói gì và hành động ra sao nhỉ?
Không một ai trả lời được những câu hỏi hóc búa ấy bởi có hay không một thế giới vô hình ở ngoài cuộc sống của chúng ta hôm nay chỉ biết rằng cuộc sống luôn chứa đựng trong nó bao điều bí ẩn, diệu kỳ. Mà đôi khi nhìn lại, chính bản thân ta cũng không hiểu vì sao mình đã có những suy nghĩ và hành động đôi lúc điên rồ đến vậy. Để rồi sau những giây phút nông nổi, bốc đồng thì ta lại dành vài ba phút để tự soi rọi lại chính mình khi một ai đó bên cạnh ta lặng lẽ “bỏ cuộc chơi” vào một ngày mà ta không hề ngờ tới.
Rồi đôi lúc chán chường trong tuyệt vọng và nỗi cô đơn, cũng có nhiều người tìm đến với lưỡi hái tử thần và tự hủy hoại mạng sống của mình. Chẳng hiểu trước thời khắc định mệnh ấy, những số phận bất hạnh kia đã nghĩ gì mà lại hành động như vậy?
Không ai biết ngày Định Mệnh của cuộc đời mình cả nhưng bạn hãy thử tưởng tượng một ngày bất chợt, có ai đó hỏi bạn rằng: Nếu chỉ còn một ngày để sống thì bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ trả lời thế nào đây?
Nếu chỉ còn một ngày để sống tôi sẽ chạy thật nhanh về nhà nói với mẹ rằng “con yêu mẹ nhất trên đời” vì những năm tháng đã đi qua tôi là đứa con vô tâm, luôn là nỗi lo thường trực trong lòng mẹ. Có thể lúc đó mẹ tôi sẽ vô cùng ngạc nhiên và sửng sốt rồi mắng yêu “Con nhỏ này hôm nay ai nhập nó hay sao mà nói toàn chuyện linh tinh”. Mẹ sẽ mỉm cười nhân hậu như ngày nào, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng như thuở bé để tôi sẽ chìm vào “giấc ngủ thiên thu” và mang theo cả tình yêu thương bao la không tận không cùng đó.
Nếu chỉ còn một ngày để sống thì tôi muốn dành tất cả khoảng thời gian ngắn ngủi ấy cho gia đình và những người thân yêu nhất đời tôi bởi lẽ họ đã luôn ở bên cạnh tôi, động viên tôi trong những lúc khó khăn nhất; cho tôi những niềm vui và hạnh phúc nhất trong cuộc đời này dù tôi luôn làm họ buồn lòng, thậm chí không biết đã bao lần tôi làm cho mẹ buồn mẹ khóc….Nếu chỉ còn một ngày để sống thì tôi chỉ muốn mọi người nhìn thấy tôi mỉm cười hạnh phúc khi tôi vẫn còn có những giây phút để yêu thương, để ghi dấu lại cho một cuộc đời dâu bể. Tôi chắc chắn rằng họ sẽ thấy nụ cười tươi tắn nhất trên môi của tôi kể cả khi tôi biết thời gian cũng mình không còn lại bao nhiêu. Tôi sẽ không nhìn đứa em yêu quý nhất của đời tôi bằng cái nhìn hằn học như thuở bé khi hai chị em cãi nhau vì tranh giành đồ chơi.Nếu chỉ còn một ngày để sống thì tôi sẽ hát lên bài ca cuộc đời, nhìn lại từng khuôn mặt thân yêu bởi biết đâu ở thế giới bên kia hay một nơi nào đó tôi sẽ gặp lại những người luôn yêu thương tôi vô điều kiện.Nếu chỉ còn một ngày để sống tôi vẫn muốn cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người mà tôi luôn mắc nợ….Và đôi khi chỉ nghĩ đến thôi, “nếu chỉ còn một ngày để sống” thì nước mắt lại vỡ òa không phải vì sợ cái chết mà chỉ sợ rằng sẽ không bao giờ được nghe lại những giọng nói thân yêu, những khuôn mặt dịu hiền…ấy thêm lần nào nữa.
Vậy thì tại sao ta không sống trọn hôm nay như thể nó là ngày cuối cùng trong cuộc đời mình để ta có thể nhìn cuộc sống bằng cái nhìn bao dung và độ lượng hơn, yêu thương người ở quanh ta nhiều hơn chút nữa?