ĐIỀU NHỎ BÉ NHƯNG Ý NGHĨA GIỮA MÙA DỊCH
Tính từ tết đến nay thì tôi đã nghỉ học được gần hai tháng, suốt khoảng thời gian này đa phần tôi đều phải ở nhà. Nhưng có một lần Khi tôi đi chợ tôi đã bắt gặp một hình ảnh đặc biệt-một hành động nhỏ bé nhưng rất ý nghĩa giữa mùa dịch corona.Hôm đấy là một buổi sáng chủ nhật, tôi thay mẹ đi chợ.mọi thứ đều rất bình thường cho đến khi tôi nhìn thấy một cậu nhóc nhỏ ngồi bên lề đường, cậu bé mình mẩy run rẩy,ho và khóc nức nở, mọi người xung quanh ai nấy đều tránh né cậu bé. Con cũng hấy sợ.
Nhưng ngay lúc đó có một người đàn ông đã xuất hiện, người này không hề hoảng loạng hay là tránh né cậu bé. chú ấy ân cần bế cậu bé lên đi mua cho cậu một cái hộp trang và mua bánh mì, đưa cậu đến đồn cảnh sát giúp cậu tìm lại cha mẹ thất lạc. Ôi hình ảnh ấy thật cảm động biết bao nhiêu! giữa mùa dịch đăng hình thành thì vẫn còn những trái tim nhỏ luôn giúp đỡ người khác không lo sợ bất cứ điều gì. Đó là câu chuyện mà tôi rất muốn kể cho các bạn nghe giữa mùa dịch Corona.
em mong mọi người hãy biết quan tâm và chia sẻ đến người khác nhiều hơn.