Câu 1
PTBĐ chính: Tự sự
Câu 2
Các vị thần muốn tước đi của con người hạnh phúc
Câu 3
Nội dung chính của văn bản: Câu chuyện bàn về quá trình loay hoay tìm kiếm hạnh phúc của con người mà không biết rằng nó được giấu trong chính mình
Câu 4
Em đồng tình với quan điểm đó.
Bởi vì hạnh phúc ấy chẳng phải tìm kiếm ở đâu xa lạ, trên trời hay dưới biển mà là do con người tự tạo ra. Hạnh phúc đơn giản chỉ là khi con người biết yêu thương nhau nhiều hơn, biết đồng cả, biết sẻ chia, biết quan tâm đến nhau. Con người được hạnh phúc khi là chính mình, hài lòng với những gì mình đang có, trân trọng những thứ mà mình đang có. Hạnh phúc nằm ở chính tâm hồn họ.