Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Nước trong nguồn là nước vừa trong và ko bao giờ vơi cạn. Cũng giống như tình yêu thương của cha mẹ dành cho chúng em là vô bờ bến.
Mẹ em có nhiều nét làm em cảm thấy rất tuyệt vời nhưng điều em thấy ấn tượng nhất là tính cách và hoạt động của mẹ.
Mẹ em tên là............. Mẹ em làm nghề..............
Mẹ là người sống rất lương thiện và sống rất tình cảm.
Mỗi sáng thức dậy, mẹ luôn đi làm rất sớm. Buổi trưa mẹ về nấu cơm cho gia đình, ăn xong mẹ vội lấy xe đi làm ngay. Rồi đến 6h-6h30 mẹ lại từ cơ quan đi về mua rau, rồi nấu cơm, em cũng chẳng giúp gì nhiều cho mẹ đc, nên ăn xong em rửa bát. Mẹ lên phòng và làm việc. Làm việc xong mẹ đi tắm rồi lau nhà cửa.
Ngày qua ngày, năm qua năm. Mỗi ngày, nhìn mẹ cực khổ vậy em rất muốn giúp mẹ đc gì đó. Nhưng em còn rất nhỏ chỉ giúp công việc nhà.
Mẹ ngày 1 già, sức mẹ cũng 1 yếu. Em thương mẹ em lắm!
Em mong 1 ngày nào đó ông trời sẽ thương mẹ em hơn và cho mẹ em 1 cuộc sống đỡ vất vả hơn.
Câu nói em lúc nào cũng thầm ngĩ và muốn gửi mẹ rằng: Mẹ ơi! Con yêu mẹ nhiều lắm.
HẾT
mình học lớp 6 và mình làm bài này khi thi HK1 ĐC 8,75 ĐIỂM NHÉ Ạ
Không chép mạng và văn mẫu