Từ văn bản "Phong cách Hồ Chí Minh" của Lê Anh Trà, em có rất nhiều suy nghĩ trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kì hội nhập và phát triển hiện nay. Bản sắc văn hóa dân tộc là những ía trị tinh hoa cao quý nhất, giá trị nhất của dân tộc. Nó chính yếu tố quan trọng nhất để phân biệt những đặc trưng riêng, nét đẹp riêng của từng dân tộc. Trong thời kì hội nhập quốc tế sâu rộng hiên nay, chúng ta đã bắt gặp rất nhiều nền văn hóa đến từ mỗi vùng khác nhau. Hơn hết chúng ta đã tiếp thu nó để họ hỏi, tạo nên những cái mới hơn cho sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, trong quá trình ấy, nhiều người đã không may đánh mất đi cái tinh túy nhất của dân tộc. Bên cạnh đó, có rất nhiều bạn trẻ không còn hứng thú với văn hóa dân tộc nữa. Thật là đáng buồn. Bản sắc dân tộc ngày bị mai một theo năm tháng. Và nếu chúng ta không để ý đến nó và cứ thờ ơ, mặc cho nó bay đi thì bản sắc văn hóa sẽ không còn. Là chủ nhân tương lai của đất nước, em đã và đang nỗ lực hết sức mình để gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa của dân tộc. Chúng ta hãy cùng nhau chung tay bảo vệ nó và hãy luôn nhớ rằng "Chúng ta hòa nhập nhưng không hòa tan".