Bài làm:
Hôm đó, em đến trường sớm vì ba mẹ đi làm còn chị đi học. Đến cổng trường, em thấy có tiéng khóc của ai đó quanh đây, nhưng nhìn một vòng thì chẳng thấy ai cả. Sợ quá, em chạy vào trường, nhưng tiếng khóc càng lúc càng gần hơn. Đến lúc này, em đã mất kiểm soát, tính chạy thật nhanh về phía lóp học. Bỗng lúc đi qua bức tường bị vẽ bậy, em mới biết đó là tiếng khóc của.... bức tường.
Bức tường này nhà trường vừa mới thuê người sơn và vẽ, trang trí rất đẹp kia mà. Sao bây giờ nó trông lại chi chít những hình vẽ và lời viết bậy như thế này. Ngồi xuống cạnh bức tường, em đã nghe được những gì xảy ra trước đó. Thì ra hôm qua, một nhóm học sinh dẫ xúm lại đây và vẽ bậy. Nghe chuyện, em liền nhờ bác bảo vệ mở của phòng kho để lấy thùng sơn. Khi biết lí do, bác vui vẻ mở cửa kho và phụ em một tay. Xong việc, bác bảo em vào phòng kho cất thùng sơn rồi bác tiến vào phòng bảo vệ. Sau khi trở lại bức tường, em thấy nó đã sạch sẽ hơn trước. Bức tường cũng rất vui vẻ và cảm ơn em.
Sau việc này, bác bảo vệ đã kể hét chuyện cho cô hiệu trưởng nghe, cô gật đầu mỉm cười. Vào sáng thứ hai tuần sau, cô hiệu trưởng đã tuyên dương em trước toàn trường. Bỗng có ba bạn nam ở hàng ghế lớp 4 đứng dậy, thì ra đó là ba bạn đã vẽ, viết bậy trên tường. Các bạn xin lỗi cô giáo và hứa với mọi người sẽ không tái phạm nữa. Buổi chào cờ hôm đó thật vui.
Nhớ bình chọn cho mình nhé ( mình không chép mạng đâu ^^)