Hi sinh là vì người khác mà chịu thiệt thòi về bản thân mình. Sụ hi sinh xuất phát từ lòng tự nguyện, không vụ lợi cá nhân, đặt lợi ích của người khác lên lợi ích của bản thân và có thể hi sinh tính mạng của mình để bảo vệ sự sống của người khác. Đó chính là những biểu hiện của những người trên tuyến đầu như các y bác sĩ, các chú công an, bộ đội... Họ luôn âm thầm và lặng lẽ chiến đấu để đem lại sự sống cho người bệnh, sự an toàn cho cộng đồng... Cụ thể là các y bác sĩ luôn phải hi sinh giờ giấc để đứng theo dõi, quan sát người bệnh, các chú bộ đội hi sinh nơi ngủ nghỉ của mình cho cộng đồng cách li, các chú công an phải đứng ở mỗi tuyến đường để kiểm tra nhiệt độ cho mọi người...Mỗi người họ luôn làm những công việc mà không một ai trong chúng ta có thể làm được. Tất cả những việc làm đó đều với mong muốn mọi người luôn được bình an, không bị bệnh và có sức khỏe thật tốt. Thật sự cảm ơn các chú rất nhiều về sự hi sinh và cống hiến thầm lặng ấy.