Cô giáo chủ nhiệm của em là người dìu dắt chúng em trong năm học vừa qua. Đặc biệt là khi có tiết của cô là em lại rất hứng thú, và tiết học kể chuyện vào thứ sáu tuần trước làm em nhớ nhất. Cô có dáng người tuy không thon gọn nhưng rất cân đối. Đôi mắt cô sáng như sao, luôn ánh lên cái nhìn trìu mến với chúng em. Chiếc miệng lúc nào cũng tươi cười như nở hoa. Mái tóc dài và làn da trắng khiến cô trông nổi bật hơn hẳn. Khi cô bước vào lớp, cô như mang theo cả mùi thơm của nắng. Cả lớp ngây người nhìn cô thướt tha trong bộ áo dài màu xanh ngọc thật đẹp. Cô dịu dàng mời cả lớp ngồi xuống. Cô viết lên bảng dòng chữ "Kể chuyện Tấm Cám". Cô đã chuyện chuẩn bị đầy đủ những vật dụng cần thiết để các nhóm phân vai. Lúc cô kể chuyện, giọng cô khi dịu dàng thiết tha; khi sôi nổi, nhiệt tình. Và ánh mắt, nét mặt của cô cũng thay đổi theo từng nhân vật. Sau đó, cô cho các nhóm phân vai và tập kể chuyện. Giờ học diễn ra rất sôi nổi và vui vẻ. Nhờ có những tiết kể chuyện của cô mà em biết thêm nhiều câu chuyện cổ tích hay và học được những bài học bổ ích. Em rất yêu quý cô và em sẽ luôn nhỡ mãi tiết kể chuyện này.