Mở bài Em đã lên lớp 5,lớp lớn nhất trường.Em có lớp mới ,bàn mới ,ghế mới,...và cô giáo chủ nhiệm mới của lớp .Cô rất dịu dàng và cô dạy rất hay nhưng em vẫn ko thể quên được cô giáo chủ nhiệm cũ đã từng dạy dỗ chúng em nên người. Kết bài Cô ơi!năm sau,em sẽ học lớp 6 và em sẽ chuyển trường.Em sẽ không được học cùng cô nữa,em cũng sẽ xa ngôi trường thân yêu này và các bạn.Mai sau,cho dù có đi đâu,làm gì thì em vẫn không bao giờ quên cô.Em xin hứa với cô sẽ cố gắng chăm ngoan,học giỏi để khđể phụ lòng dạy dỗ của cô