Bài 2: Chỉ ra đặc điểm miêu tả trong đoạn trích sau: Có lẽ bắt đầu từ những đêm sương sa thì bóng tối đã hơi cứng và sáng ngày ra thì trông thấy màu trời có vàng hơn thường khi. Màu lúa chín dưới đồng vàng xuộm lại. Nắng nhạt ngả màu vàng hoe. Trong vườn lắc lư những chùm quả xoan vàng lịm không trông thấy cuống, như những chuỗi tràng hạt treo lơ lửng. Từng chiếc lá mít vàng ối. Tàu đu đủ, chiếc lá sắn héo lại mở năm cánh vàng tươi. Buồng chuối quả chín vàng. Những tàu lá chuối vàng ối xoã xuống như những đuôi áo, vạt áo. Nắng vườn chuối đang có gió lẫn với lá vàng như những vạt áo nắng, đuôi áo nắng, vẫy vẫy. Dưới sân, rơm và thóc vàng giòn. Quanh đó, con gà, con chó cũng vàng mượt. Mái nhà phủ một màu rơm vàng mới. Lác đác cây bụi có mấy chiếc lá đỏ. Qua khe giậu, ló ra mấy quả ớt đỏ chói. Tất cả đượm một màu vàng trù phú, đầm ấm lạ lùng. Không còn có cảm giác héo tàn, hanh hao lúc sắp bước vào mùa đông. Hơi thở của đất trời, mặt nước thơm thơm, nhè nhẹ.

Các câu hỏi liên quan

Bây giờ chính là CHAPTER 3 (Câu chuyện vê .....!!!) Ai chưa bik chap1 và chap2 thì vào link này Chap 1 : https://hoidap247.com/cau-hoi/606478 Chap 2 : https://hoidap247.com/cau-hoi/614719 Câu chuyện về ....!!!(End P1) Và đó chính là quá khứ về anh Mọt,sau đó bạn của anh Mọt cũng bảo: -Ngay từ đầu tôi đến,tôi đã biết thừa là anh ghét tôi là vì anh thấy trên tay tôi có tấm ảnh chụp lúc cha anh mất,nên tôi đã nhờ vị thám tử này xem lại bức ảnh và sau đó thám tử đã thấy tên của anh nên anh ấy đã nhờ tôi dẫn tới nhà anh. Anh Mọt thác mắc hỏi: -Có thật vậy không hả anh thám tử!!!! Anh thám tử nói: -Không sai,tôi đã nhờ bạn của anh dẫn tới đây và lúc vào tôi đã không bấm chuông và gọi anh mà tôi đã xông vào để làm anh bất ngờ như là món quà bạn anh tặng anh trước lúc về Mỹ. Anh Mọt lập tức cúi mặt xuống.Anh thám tử liền nói : -Sao anh có muốn thú tội không,nếu muốn thú tội thì tôi sẽ yêu cầu nhà nước phạt nhẹ còn nếu cứ im lặng không nhận tội thì sẽ bị tử hình. Anh Mọt liền nghĩ thầm "Không thể được tại sao cuộc đời mình lại ngắn như vậy,mình còn chưa gặp được đứa con đầu lòng mà đã........đi tù rồi sao!!!" Thấy Mọt khóc,anh bạn liền an ủi: -Thôi không sao,làm thì phải chịu chứ bây giờ ai can thiệp được tốt nhất là thú tội đi thì sẽ được hình phạt nhẹ. Nhưng Mọt đã không thú tội mà cứ im lặng.Cuối cùng anh thám tử nói: -Vậy là anh đã chọn tử hình vậy bây giờ mau đi với tôi!! Vừa nói xong anh Mọt liền chạy thật nhanh xuống tầng hầm bí mật mà chẳng ai biết tầng hầm đó có nối ra là đằng khác. Câu chuyện đến đấy là hết End phần 1 CÁC ANH CÁC CHỊ HÃY NHẬN XÉT VÀ BÌNH LUẬN GIÚP THẰNG EM TRAI NÀY NHA !!!!