Thời đại ngày nay, mạng xã hội và in-tơ-nét đã phát triển nhiều nước trên thế giới và kể cá Việt Nam. Đa phần giới trẻ hiện nay đều hiểu khá rõ về văn hóa của các nước láng giềng và cả những nền văn hóa khác. Đó là một việc rất bình thường và có thể tạo cơ hội cho đất nước chúng ta vươn lên cùng thời đại, nền kinh tế xã hội hay sự hiểu biết của con người nước ta cũng được rộng mở thêm rất nhiều. Nhưng, các cụ ta có câu "Cái gì quá nó cũng không tốt.". Đúng là như vậy, nếu những tầng lớp tương lai của đất nước cứ mải mê đi theo sở thích mà quên tuột đi mất mình là ai, mình là công dân nước nào thì đúng là một điều thiệt thòi lớn cho đất nước.
"Dân ta phải biết sử ta
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam."
Đó là một câu nói in sâu trong lòng tôi và cả mỗi người dân Việt Nam đều phải thực hiện nghĩa vụ này. Là một công dân Việt Nam, chúng ta có quyền, có trách nhiệm phải bảo vệ nền độc lập, tự do của nước nhà. Để bảo vệ nền độc lập đó, mỗi cá thể, cho dù chưa đóng góp cho xã hội gì nhiều, vẫn phải biết rằng, để có được ngày hôm nay, cuộc sống hiện tại, tầng lớp cha ông của chúng ta đã phải ra sao, họ chịu đựng đau khổ đến nhường nào. Một nỗi đau đến bây giờ vẫn đang được bù đắp, không thể nào con cháu của họ lại có thể quên đi những điều này, điều sẽ mãi mãi nằm trong cuốn sách sử kí toàn thư? Hay bộ sách lịch sử Việt Nam? Không! Nếu chỉ vậy, thì thật là vô nghĩa. Chúng phải hằn sâu trong khối óc của những con người Việt, dù có đi đâu cũng không thể quên cội nguồn.
Nói đi phải có nói lại. Tôi chắc chắn sự quên lãng khủng khiếp này sẽ không bảo giờ xảy ra cho đến khi nền giáo dục nước nhà sụp đổ. Và tôi tin chắc sẽ không bao giờ sự giáo dục ở Việt Nam là không được coi trọng. Đất nước ta là một đất nước đang phát triển, mà muốn phát triển thì giáo dục là một việc tất yếu được vô cùng coi trọng. Hằng ngày, qua những trang sách, qua những lời kể, qua những bộ phim tài liều, chúng ta được biết thêm rất nhiều kiến thức về lịch sử và tất nhiên rồi, giới trẻ Việt Nam cũng vậy, họ không hề quên đi lịch sử nước nhà, đơn giản là họ chỉ muốn khám phá, tìm hiểu thêm về thế giới, về con người chứ những việc này không đồng nghĩa với việc nền sử học bị lãng quên. Đến ngày hôm nay, vẫn có nhiều bạn trẻ trở thành những nhà sử học tài ba, họ đang hằng ngày cống hiến cho nước nhà. Họ có thể trở thành những nhà chính trị gia tài ba, nhờ vào việc am hiểu về thế giới và trong nước ta.