A.Dàn ý
1.Mở bài: dẫn dắt vào vẫn đề
- Ai ai trong chúng ta đều ao ước được sống trong một thế giới tươi đẹp. Mọi người trong thế giới tươi đẹp đó luôn sống hòa bình và vui vẻ, yêu thương lẫn nhau
2.Thân bài:
a) Miêu tả thế giới tươi đẹp
- Thế giới tươi đẹp là thế giới chúng ta được sống hòa bình yêu thương lẫn nhau, không có chiến tranh và ai ai đều được quyền sống và là chính mình
b) Bình luận:
- Giá như trong thế giới chúng ta đang sống không có chiến tranh, và ai ai cũng sống yêu thương lần nhau thì đó là một thế giới rất tuyệt với
c) Phản ánh thế giới hiện tại
- Trong thế giới chúng ta đang số có rất nhiều người xấu, họ cần được lên án
3.Kết bài: Khái quát toàn bộ bài
Chúng ta hãy cố gắng xây dựng thế giới chúng ta đa sống để nó thật tươi đẹp
Bài văn tham khảo:
Ai ai trong chúng ta cũng từng ao ước được sống trong một thế giới tươi đẹp. Trong thế giới đó , mọi người ai ai cũng được quyền sống và được là chính mình, yêu thương nhau, đoàn kết, chia sẽ lẫn nhau.
Môt thế giới không có chiến tranh, hay những xung đột giữa người với người. Mà thế giới đó ai ai cũng được làm những điều mình thích được tự do, yêu thương, chia sẻ giúp đỡ nhau. Thế giới chúng ta không có những điều như vậy
Giá như trong thế giới chúng ta đang sống ai đều yêu thương đùm bọc lẫn nhau như thế giới mà chúng ta hằng mơ ước. Nhưng không thế giới chúng ta đang sống cố rất nhiều những người ích kỉ họ chỉ biết đên những lợi ích của bản thân và không quan tâm đến người khác. Chúng ta không ai biết nhận thưc việc làm nào là đúng, sai.Những con người ích kỉ cần được lên án chỉ trích
Tóm lại, chúng ta hãy cố gắng xây dựng để thế giới chúng ta đang sống luôn luôn tươi đẹp, để ai nãy đều được sống hào bình, yêu thương lẫn nhau