Gửi em nhé !
Người xưa có câu : "Đi một ngày đàng học một sàng khôn". Câu tục ngữ này nói về sự ham học, hỏi biết. Quan niệm rằng, những con người đi đâu đi đó, sẽ có một lượng kiến thức rất lớn để làm hành trang trong cuộc sống, ứng phó với những tình huống. Còn những con người lười sẽ không ó thành tích nào. Với ngoài xã hồi, ta có thể đem kinh nghiệm đó để phản biện. Trong học tập , ta sẽ đạt được nhiều thành tích tốt ghi danh. Ta phải biết học tập mọi lúc mọi nơi, biết rút kinh nghiệm,biết nghe những lời nhận xét có ích để mình sửa. Qua đây, ta thấy được ông cha ta rất sâu sắc trong những câu tục ngữ, dù chỉ vỏn vẹn có 8 từ nhưng đã nói hết được tầm quan trọng của sự học hỏi để trở thành một người "khôn".