đây là mình nghĩ nhé! bn ko nên nghĩ mình chép mạng nhé !
Làm
" Reeng.....Reeng.......Reeng..". Đó là tiếng kêu quen thuộc bào hiệu cho em một ngày mới đã bắt đầu, hãy thức dậy để ăn sáng và đến lớp đúng giờ.
Chiếc đồng hồ báo thức là món quà của mẹ tặng em trong ngày sinh nhật. Mẹ nói với em rằng : " Bây giờ con lớn rồi nên phải học cách tự lập, mẹ tặng con người bạn này, bạn sẽ thay mẹ gọi con thức dậy để đến trường đúng giờ mỗi ngày " . Em thích lắm, cảm giác như mình là người lớn rồi, không cần mẹ gọi mỗi sáng nữa. Mình sẽ tự đặt bào thức và dậy đúng giờ. Chiếc đồng hồ bào thức của em có màu hồng, bên trên là một chú mèo Kitty thật đáng yêu. Các số bên trong được đánh từ một đến mười hai, xếp thành hình tròn thật xinh xắn, các có màu đen giúp giúp em nhìn rõ hơn. Vì ba kim có chức năng khác nhau. Phía trên còn có quai cầm cong cong rất tiện cho việ di chuyển. Ở phía sau còn có một nút đèn, để em có thể xem giờ trong bóng tối. Bên cạnh là nút điều chỉnh hẹn giờ báo thức. Phía trên cùng là một cái búa nhỏ nhỏ, xinh xinh, mỗi khi đến giờ báo thức là nó đánh sang hai bên phát ra tiếng " reeng .... reeng .... " giúp em thức dậy mỗi ngày.
Kể từ ngày có bạn đồng hồ bào thức thì em dậy rất đúng giờ, em rất yêu bạn ấy và em sẽ giữu gìn bạn ấy thật tốt.
ngoại lệ :
tại sao em nhắn tin cho anh mà cũng bị báo vi phạm thế