$@𝙂À❤$
$Thiếu.thì.kêu.em.sửa.lại.nha.$
$Cảm.ơn.chuyên.gia.và.mod.$
Dàn ý
a) MB
giới thiệu và dẫn dắt về ý kiến "niềm vui của nhà văn chân chính là niềm vui của người dẫn đường đến với xứ sở của cái đẹp"
b)TB
1) Giải thích :
Nhà văn chaan chính là gì ?(là nhà văn luôn đặt cái đích vào con người, đem ngòi bút của mình phục vụ cho đời sống, có ích cho con người)
niềm vui của người dẫn đường đến với xứ sở của cái đẹp là gì ? (Đó là cái đẹp muôn hình muôn vẻ của cuộc đời mà nhà văn phản ánh trong nhà văn.)
2)Biểu hiện :
Nhà văn chân chính luôn có suy nghĩ khác người , nhưng luôn biết suy nghĩ cho mọi người và luôn có cái đẹp riêng của mình
Chúng ta luôn thấy được một lý tưởng sống của thế hệ nhà văn VN thời kỳ dựng xây và phát triển đất nước đi lên xã hội chủ nghĩa.
Chúng ta luôn thấy được tình yêu nghề, lòng ham mê công việc và tinh thần cống hiến vô cùng đáng quý ở nhà văn .
Và luôn có khả năng làm rung động người khác và luôn có niềm vui dẫn đường khác
3) Ý nghĩa :
Chính vì thế , các nhà văn chân chính luôn là những người luôn có niềm vui dẫn đường và luôn có quá trình lao động cực nhọc , sáng tạo và mê say của nhà văn
Tuy nhiên nhà văn chân chính như thế nhưng ngoài kia vẫn còn những nhà văn khác không biết cố gắng , chỉ biết ước mơ , thất bại tí rồi lại bỏ cuộc
c) KB
Khẳng định lại giá trị và ý nghĩa của ý kiến (Liên hệ bản thân được càng tốt )
Bài văn
Trong xã hội hiện đại đang phát triển trên con đường , hiện đại hóa như ngày nay vẫn còn nhiều người biết sống hết mình vì công việc , vì mọi người nhất là các nhà văn hiện nay nên đã từng có ý kiến "niềm vui của nhà văn chân chính là niềm vui của người dẫn đường đến với xứ sở của cái đẹp"
Đúng như câu nói , nhà văn chân chính luôn là nhà văn luôn đặt cái đích vào con người, đem ngòi bút của mình phục vụ cho đời sống, có ích cho con người và là người luôn có niềm vui dẫn đường vì đó là cái đẹp muôn hình muôn vẻ của cuộc đời mà nhà văn phản ánh trong nhà văn .
Như ta đã thấy nhà văn chân chính luôn là người có suy nghĩ chính chắn và luôn có cái đẹp , niềm vui riêng . Luôn có lý tưởng sống tốt đẹp của riêng không bị những người khác làm xóa đi . Luôn có lòng yêu nước cao và luôn cố gắng phát triển bản thân trong thời đại hội nhập quốc tế như ngày nay và luôn có ý thức được thiên chức của mình trong quá trình sáng tạo, là nâng đỡ cái phần tốt đẹp để trong đời có nhiều công bằng và yêu thương hơn . Đặc biệt nhất là luôn có những đức tính tốt và luôn có niềm vui dẫn đường
Chính vì thế , các nhà văn chân chính luôn là những người luôn có niềm vui dẫn đường và luôn có quá trình lao động cực nhọc , sáng tạo và mê say của nhà văn và phải có tâm cũng không thể nào viết lên được những tác phẩm đi vào lòng người .. Tuy nhiên trong xã hội hiện nay vẫn còn những nhà văn khác không biết cố gắng , chỉ biết ước mơ , thất bại tí rồi lại bỏ cuộc , nhất là đem những sự cố gắng của mình đem bỏ sông , bỏ biển .
Với ý kiến trên thì ta đã thấy được một tinh thần mới mẻ , một lòng nhiệt , lý tưởng sống đến từ các nhà văn chân chính và riêng em cũng là học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường và em phải thực sự biết cố gắng trong học tập và em cũng chúc các nhà văn đó sẽ càng ngày thành công , các nhà văn đang lên thì hãy nhớ cố gắng đừng vì khó khăn mà bỏ ước mơ của mình .
𝑪𝒉𝒐 𝒎ì𝒏𝒉 𝒄𝒕𝒍𝒉𝒏 𝒏𝒉é !
𝑪𝒉ú𝒄 𝒃ạ𝒏 𝒉ọ𝒄 𝒕ố𝒕 !(>‿♥)