Bài làm
Hè vừa rồi,em được một chuyến đến Viện bảo tàng Lịch sử Việt Nam ở Hà Nội để biết về các cổ vật của người Việt xưa.Các cổ vật đước dặt trong kính rất kĩ.C ái nào cũng đẹp,nhưng em thích nhất là cái trống đồng Đông Sơn.
Em còn nhớ trong sách giáo khoa tiếng việt lớp 4 cũng có,cũng giới thiệu về nó.Nhưng khi được nhìn tận mắt ,em rất ngạc nhiên và ngỡ ngàng.Chất liệu của trống đồng là đồng thau, nhẹ và bền.Hình của chiếc trống nhìn thật ngộ.Phần thân đầu thì phình ra,nhưng đến giữa thì là hình trụ.Các họa tiết từ cái chi tiết lớn đến nhỏ đều rất sắc xảo,không hiểu sao người xưa có thể làm được như vậy.Trên mặt trống,nổi bật nhất là hình ngôi sao 18 cánh.Tiếp đến là hình ảnh con người lao động, họ săn bắn, đánh cá bằng những dụng cụ thô sơ. Họ vui sướng nhảy múa khi họ được làm chủ hoàn toàn thành quả lao động của mình sau những ngày tháng vất vả. Bên cạnh hình ảnh về cuộc sông lao động, con người còn thể hiện bản sắc văn hóa của mình qua những hành động đánh trống, thổi kèn và những điệu múa. Con người hòa nhập với thiên nhiên, thiên nhiên được thể hiện ở mặt trông cũng rất đa dạng và phong phú: những cánh cò bay lả bay la, những con chim Lạc, chim Hồng tung bay giữa bầu trời cao rộng, những đàn cá tung tăng bơi lội. Tất cả hòa nhập với nhau tạo nên cuộc sống sinh động nhiều màu sắc. Những hình ảnh trên mặt trông đồng thể hiện sự khát khao một cuộc sông ấm no, yên vui của người dân Việt Nam.
Trống đồng còn được sử dụng nhiều trong lễ hội ,...Em rất vui và tự hào vì mình là con cháu Việt Nam ,được sinh ra ở Việt Nam.