* Chào bạn thân yêu nhé ! \\ Xóa có tâm xíu nhe các mod ui
Lòng yêu nước bắt nguồn từ tình yêu những người thân, yêu nơi chôn nhau cắt rốn với những kỉ niệm tuổi thơ không bao giờ quên thật là chính xác quá. Chúng ta đã biết rằng, tục ngữ là những câu nói ngắn gọn, giàu cảm xúc và qua đó cũng nói lên những kinh nghiệm về con người, tình cảm, quê hương, đất nước, thiên nhiên, ... Và câu tục ngữ '' Uống nước nhớ nguồn '' đã nói lên vai trò và giá trị của quê hương, đất nước. Thứ của cải quý báu, tinh khiết nhất chính là tinh thần yêu nước của nhân dân ta từ xưa đến nay. Trong văn bản '' Tinh thần yêu nước của nhân dân ta '' Bác đã làm rõ điều đó. Ngày xưa, từ những điều nhỏ nhặt cho đến lớn lao đều được Bác đưa ra làm dẫn chứng cho những quan điểm của mình. Lòng yêu nước của dân tộc ở ngay thời điểm nào cũng rất nồng nàn, tha thiết. Nhất là khi đất nước đang gặp phải nguy hiểm, khi bị giặc tấn công và xâm chiếm. Tinh thần ấy lại nổi dậy như một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, có thể lướt qua và nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước. Cho đến ngày nay, ngay hiện giờ, tinh thần yêu nước cũng luôn mãi được giữ vựng như thế. Ôi, thật ý nghĩa ! Tuy đang đứng trước nguy cơ lây lan dịch bệnh nhưng tinh thần đoàn kết, thương người như thể thương thân của người dân trong mọi miền Tổ quốc đều không mất đi. Những việc làm tưởng nhỏ nhưng lại có ý nghĩa vô cùng lớn. Vai trò và ý nghĩa của mỗi cá nhân sẽ ảnh hưởng vô cùng quan trọng đến sự tồn tại của đồng loại ta. Nói tóm lại, nhân dân ta lúc nào cũng yêu nước nhưng có điều không phải ở đâu, thời gian nào cũng được thể hiện ra bên ngoài. Để giữ gìn và phát huy tốt truyền thống yêu nước này chúng ta phải tuyên truyền rộng rãi và tốt đẹp nhất có thể. Giúp cho những người chưa hiểu thì được hiểu và những người đã hiểu sẽ càng hiểu nhiều hơn