Trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thì em thích nhất là mùa xuân. Bởi lẽ khi xuân đến là báo hiệu một năm cũ đã qua, một năm mới lại đến. Hơn hết, bầu trời và muôn vạn vật như được khoác một bộ áo mới. Trên không trung, ông trời đã mặc một chiếc áo xanh da trời trong veo, nhẹ nhàng và tinh khiết. Những đám mây lững thững trôi. Trong vườn, những chú chím hót líu lo như đang soạn một bản nhạc chào xuân đến. Trên chợ, người người tấp nập đi mua hoa đào, hoa mai để sắm sửa đón Tết. Rộn rã làm sao! Trên khuôn miệng của ai cũng nở một nụ cười tươi roi rói. Ở trường, các bạn học sinh đang nhanh chóng ôn tập cẩn thận, kĩ lưỡng cho bài kiểm tra cuối kì. Có lẽ bạn nào cũng muốn được điểm cao để đem về khoe ông bà, cha mẹ,... Thật vậy, xuân đến đã làm cho không khí trở nên tưng bừng, rộn ràng hơn. Bởi vậy mà ai cũng mến xuân, yêu xuân. Cảm ơn mùa xuân đã đến bên đời để cho ta những trái ngon, quả ngọt, cái không khí quây quần bên gia đình.