Và thật là tuyệt khi tôi có một người cha luôn yêu thương , quan tâm tôi
Và thật là tuyệt vời khi tôi có một người cha luôn ở bên cạnh chở che, chăm sóc và khích lệ mỗi khi tôi có niềm vui, nỗi buồn.
Viết một đoạn văn về những việc làm tích cực của bản thân em trong cuộc sống
tìm số tự nhiên x biết : 2 mũ x + 2 mũ x+1 +...+2 mũ x+2015=2 mũ 2019 -8
vì sao chúng ta phải bảo bệ di sản văn hóa ?
Một hình tam giác có diện tích là 480 cm vuông . Độn dài đáy 12 cm . Chiều cái của hình tam giác A15cm. B 40cm. C80cm. D 30cm
Câu 1 (3.0 điểm) Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: ... Bản chất của việc học, xét cho đến cùng, lại chính là tự học. Cuộc đời ta không thể cứ mãi lệ thuộc vào cha mẹ hay thầy cô dìu dắt ta mãi. Vì nếu ta cứ thụ động dựa vào sự dìu dắt đó thì thử hỏi cho đến bao giờ ta mới có thể thực sự trưởng thành? Đành rằng khi còn nhỏ sự dìu dắt của cha mẹ hay thầy cô là không thể thiếu, nhưng đến một lúc nào đó, ta phải đi trên con đường đời của mình bằng chính đôi chân mình và tự học lấy những gì cần thiết. Bởi vì, mọi thứ hỗ trợ của cha mẹ và thầy cô đều chỉ là những giúp đỡ bên ngoài. Trong khi đó, nỗ lực tự học mới là nỗ lực tự thân, nỗ lực xuất phát từ khát vọng mãnh liệt bên trong chính ta. Và chính nỗ lực tự thân này mới là điều quyết định bạn sẽ học được gì hữu ích trong cuộc đời này... (Trích Kỹ năng tự học suốt đời – Lại Thế Luyện) a. Nêu nội dung chính của đoạn trích trên. (1.0 điểm) b. Nêu 02 lí do vì sao phải tự học. (1.0 điểm) c. Xác định 01 câu trần thuật có trong đoạn và cho biết chức năng chính của nó. (1.0 điểm) Câu 2 (3.0 điểm) Từ nội dung đoạn trích trên, em hãy viết một đoạn văn (khoảng 01 trang giấy thi) nêu suy nghĩ của em về tinh thần tự học. Câu 3 (4.0 điểm) Từ văn bản “Bàn luận về phép học” của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, nêu suy nghĩ của em về mối quan hệ giữa học và hành.
Nêu dẫn chứng là phan bội châu và phan chu trinh đi theo dân chủ tư sản
Trong bài thơ "Một khúc ca xuân", nhà thơ Tố Hữu viết : "Nếu là con chim, chiếc lá Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh Lẽ nào vay mà không có trả Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình" . Cảm nhận của em về đoạn thơ trên , từ đó hãy liên hệ với đoạn thơ mà em đã được học trong chương trình
có ai bik tả bài văn về quyển sách tiếng việt lớp 5 ko??? $x^{2}$
Chứng minh phương trình 3x^2 +bx +c=0 luôn có nghiệm trên (0;1) biết 5b +21c+6=0
cho đơn thức sau a= (-1/3-x^2y^3)^2.9xy^2 Rút gon a. xác định bậc a viết 1 đơn thức đồng dạng cấm spam báo cáo
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến