Đây là một bài văn lập luận chứng minh về cây cối, mời bạn tham khảo:
Bài làm:
Cây cối, hay còn gọi là rừng. Cái câu nói mà khi đã nói lên thì phản khuất bên tai hai chữ hào hùng "Việt - Nam". Không phải tự nhiên mà có, mà là cả hàng nghìn năm tạo dựng nên, ấy thế mới bảo sao dân ta thường nói rằng "Rừng là vàng, biển là bạc".
Rừng là vàng, biển là bạc bởi lẽ vì rừng núi nước ta nhiều vô kể, trùng trùng, điệp điệp. Tuy rất nhiều nhưng lại là một thứ quý giá không gì sánh được. Rừng cây lá tốt tươi quanh năm, được ví như lá phổi xanh của Trái Đất, nói như vậy cũng đã chứng tỏ được phần nào sự thiết yếu của cây cối trong cuộc sống của chúng ta. Vì thế, bảo vệ rừng là đang tiếp tay bảo vệ cuộc sống của chúng ta.
Chúng ta thướng đánh giá thấp độ quan trọng của rừng đối với cuộc sống của. Đã bao giờ bạn tưởng tượng cuộc sống sẽ như thế nào nếu không có rừng? Con người và các loại động vật sẽ không tồn tại trên Trái Đất.
Rừng hấp thụ các-bon đi-ô-xít từ khí quyển và giải phóng ô-xi bằng quá trình quang hợp. Ngoài ra, không có rừng đồng nghĩa với việc không có mưa, không còn cây trồng, thời tiết bất thường, số lượng ký sinh trùng và ô nhiễm môi trường cũng gia tăng đáng kể.
Nhờ cây, nhờ rừng - một trong những tinh hoa của đất trời mà rừng còn được trồng vì mục đích phát triển kinh tế. Rừng là nguồn cung cấp gỗ cho các nhà máy sản xuất đồ nội thất, làm giấy... rừng cũng là nơi cư trú của nhiều loại động vật quý hiếm.
Đứng trước thực trạng hiện tại, bụi bặm, ô nhiễm môi trường luôn là vấn đề cấp bách của toàn xã hội và rừng xanh của Trái Đất được xem như "Lá phổi xanh" của Trái Đất cung cấp ô-xi, điều hòa khí hậu và làm cho môi trường xung quanh chúng ta trong lành, mát mẻ hơn. Nó còn là "Vách tường" vững chắc ngăn lũ lụt, chống xói mòn, lũ quét và những tổn thất, mất mát do thiên tai gây ra.
Không những vậy, rừng còn là địa điểm thu hút khách du lịch, là nơi nghĩ dưỡng, tham quan, nghiên cứu... như rừng U Minh, rừng Cúc Phương. Rừng còn mang lại những nguồn cảm hứng ấn tượng cho những kẻ đi, người về, cho các nghệ sĩ, nhà thơ, nhà văn nổi tiếng như Tố Hữu, Huy Cường.
Chỉ nói một phần mười mà ta đã thấy được lợi ích to lớn và sự đa dạng cho nhu cầu của con người mà rừng mang lại. Nhưng con người chúng ta lại tàn phá hàng triệu mẫu đất mỗi năm, đặc biệt là vùng nhiệt đới. Dẫn đến việc đe dọa những hệ sinh thái vô giá của Trái Đất.
Cánh rừng xanh, xanh thẩm... vì sao lại phá rừng? Các cánh rừng của Việt Nam và trên toàn thế giới đang ngày càng cạn dần đi sức sống. Hằng ngày, hằng năm, anh chàng ta gài thét trong vô vọng, để rồi chỉ còn lại là những gốc cây kiệt lực sau sự chết chóc, những con vật vì vậy mà cũng mất đi nơi chốn khi những chiếc rìu, máy cưa phá hủy đi từng thước rừng quý giá, sông ngòi cũng phải khô cạn. Những phong cảnh lúc bấy giờ chỉ còn là gốc, là mặt đất khô cằn và chỉ còn là quá khứ mãi đẹp, ta mới chợt nhận ra chúng ta đang hủy hoại những báu vật, những "Cây vàng" mà bấy lâu nay được xem là vô dụng. Mới chợt nhận ra chúng ta đang hủy hoại những thứ tươi đẹp mà ta không thể tạo ra được, tái tạo được. Ta sử dụng hao phí và vô bổ.
Chỉ vì cái lợi trước mắt, họ bỏ qua những lợi ích lâu dài mà rừng mang lại, rừng bị chặt phá làm cho lũ lụt xảy ra triền miên, xói mòn đất đai, hư hại tài sản nghiêm trọng, đốt cây làm nương rẫy khiến động vật mất đi nơi trú thân, diện tích rừng suy giảm nghiêm trọng, hạn hán, sa mạc hình thành dần, gây ra những hậu quả nặng nề về sau.
Để bảo vệ rừng, chúng ta cần phải có những hành động thiết thực từ bây giờ. Cần tuyên truyền, nâng cao ý thức cho việc bảo vệ rừng, tích cực phủ xanh đồi trọc, có những biện pháp xử lý nặng tay cho những lâm tặc phá rừng.
Bản thân em từ bây giờ cũng phải cần góp phần ích nhiều bảo vệ cây cối và thiên nhiên nhằm phục vụ cho việc phủ xanh đồi trọc, ngày ngày cỉa thiện lại những hậu quả do con người gây ra.
"Vì lợi ích mười năm trồng cây"!