"Quê hương là chùm khế ngọt, mẹ về nón lá nghiêng tre....". Vâng, hẳn nhắc đến những câu hát này thôi là bạn lại nhớ đến quê hương - mái nhà thân yêu của mình. Và tôi cũng không là ngoại lệ. Quê tôi nằm ở phía Bắc cuả thành phố Hải Phòng. Nơi đây có những cánh đồng thẳng cánh cò bay, mênh mông bất tận như là những tấm thảm màu xanh khổng lồ. Vào mùa lúa chín, cả cánh đồng như tràn ngập sắc vàng và một mùi thơm dịu nhẹ của lúa. Hơn thế nữa, quê tôi còn có những con đê. Chiều chiều, tôi thường cùng lũ trẻ đến đây thả diều và hóng mát. Bên cạnh đó, nơi đây còn có những người nông dân nồng hậu, rất đỗi tình người. Ấm áp làm sao! Thật vậy, "quê hương mỗi người chỉ một/ Như là một mẹ mà thôi", bởi lẽ đó mà tôi luôn yêu làng quê của mình. Dù đi đâu xa, tôi vẫn luôn nhớ về nó bằng cả trái tim chân thành. Hơn hết, mỗi người con hãy nâng niu giá trị của quê hương. Đừng chà đạp nó để rồi phải nuối tiếc và sống trong ân hận.