Ngày còn bé , em luôn mong muốn mẹ mình là một cô giáo . Vì có như thế em mới cảm nhận được cái cảm giác khi có mẹ làm giáo viên nó hãnh diện như thế nào . Nhưng càng lớn em càng yêu mẹ , tuy rằng mẹ chỉ là một công nhân bình thường .
Mẹ em cũng đã ngoài ba mấy tuổi rồi nhưng trông mẹ vẫn như cô gái mới tuổi đôi mươi.Dáng mẹ không cao nhưng được cái nét cân đối , duyên dáng.Tóc mẹ dài , màu hạt dẻ , uốn cong ở phần đuôi khiến mẹ trở nên sắc sảo nhưng khi ở bên lại có cảm giác ấm áp đến lạ kì.Với khuôn mặt điềm đạm đầy nghị lực và sự vững tin , mẹ quán xuyến mọi việc trong nhà , âu yếm , dịu dàng yêu thương chúng em . Mẹ em làm việc gì cũng nhanh gọn , phong thái ung dung , cái tánh ấy truyền sang các con khiến chúng em quen việc , tự chủ trong học tập và càng vui vẻ vững vàng hơn khi có mẹ bên cạnh.
Em yêu mẹ ! tình thương và tất cả những gì mẹ làm cho ta chác cả đời ta cũng không trả nởi . Trong trái tim em mẹ là cô tiên tuyệt vời nhất.Em mong sau này lớn lên em có thể giúp mẹ những công việc khó khăn , chăm sóc lại mẹ như mẹ đã từng làm như thế với chúng em để có thể trả lại 1 phần bé nhỏ trong ''vũ trụ'' công lao của mẹ.
Bài này mình kiểm tra rồi :)
Được điểm 8 nên yên tâm nhé :)