Trong những câu chuyện thú vị và những bài hc trog sgk Ngữ Văn lớp 6 tập hai thì câu chuyện mà em cảm thấy bị hút mắt nhất đó chính là câu chuyện trong văn bản bài học đường đời đầu tiên, được trích từ cuốn truyện" Dế Mèn phiêu lưu kí" của nhà văn Tô Hoài. em có thể đọc văn bản cả ngày mà k hề thấy chán. Nhân vật mà em cảm thấy thích thú nhất là nhân vật Dế Mèn. Cậu là một nhân vật đại diện cho giới trẻ hiện nay, vùa ngang nhiên vừa đầy khí phách.
Khi đang mơ màng, em chợt tỉnh giấc khi nhìn thấy trước mắt ình là một chú dế. Em rất ngạc nhiên rồi ngơ ngác hỏi:" Cậu là ai thế, tại sao câu lại ở nhà mình?". Chú dế kia nhanh nhảu trả lời:" Mình là Dế Mèn?". Em hỏi:" Cậu chính là Dế Mèn trong văn bản Bài học đường đời đầu tiên đúng không?". Dế Mèn liền đáp lại" đúng là tớ đây". Em ngạc nhiên rồi hỏi cả hàng tá câu hỏi nào "là tại sao cậu đến được đây"rồi còn có cả những câu hỏi về những người bạn của cậu ấy. Khuôn mặt của Dế Mèn trông rất bối rối. Nhận thấy đc điều này em đành nói: " Tớ xin lỗi có lẽ vì tớ quá phấn khởi nên đã gây ra phiền toái cho cậu".Dế Mèn vui vẻ:" Không sao, à mà tên cậu là gì?". " Nhắc mới nhớ tớ tên là My. Tớ rất thích đọc truyện Dế Mèn phiêu lưu kí đấy. nó rất nhân văn và ý nghĩa". Nghe nói đến đây Dế Mèn vui lắm. Em và Dế Mèn ngồi nói chuyện với nhau, nói về nơi sống của Dế Mèn và những người bạn của cậu ấy và vs cả Dế Choắt người bạn cũ đã mất của cậu ấy nữa. Cuối cùng Dế Mèn nói với em:" Lúc trẻ hãy biết tận hưởng nhưng đừng quá ngông cuồng, chọc ghẹo người khác để rồi không phải bản thân nhận hậu quả thì là người xung quanh nhận thay mình. Đừng để bản thân làm mất tương lai của người khác cậu nhé.". Em gật đầu và hứ vs Dế Mèn và bản thân rằng không được ngông cuồng lamg ảnh hưởng đến người xung quanh
Khi còn đang mãi suy nghĩ về câu nói của Dế Mèn thì chợt đâu đây có tiếng mẹ gọi em:" Dậy đi con trời sáng rồi mau mau dậy còn đi học". Hoá ra là em đang mải mê dọc sách thì ngủ quên mất, khi thức dậy, những lời của Dế Mèn vẫn cong hiện lên trong đâu em. Em tuyệt đối sẽ không làm sai những gì mà bản thân đã hứa với Dế Mèn.
CHÚC BẠN HỌC TỐT